Kết quả tìm kiếm cho "hẻm Đài khí tượng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 270
Những hành trình tìm lại tuổi trẻ, những chuyến đi chữa lành, những cuộc dấn thân khám phá thế giới... cộng lại thành hàng trăm triệu lượt "xê dịch" mỗi năm từ du khách nội địa. Người Việt đi du lịch ngày càng nhiều cho thấy chất lượng đời sống tăng cao, kinh tế đất nước ngày càng phát triển.
Từ độ cao hơn 400km, Trái đất hiện ra khác lạ với sông Amazon uốn lượn rừng xanh, dãy Himalaya như bức tường trắng khổng lồ hay cầu Cổng Vàng mong manh như sợi chỉ...
Tết Trung thu đang đến gần, cũng là lúc các cơ sở làm đầu lân thành phố Huế tất bật hoàn thiện những chiếc đầu lân để kịp giao đi khắp cả nước. Không khí hối hả ấy không chỉ gợi nhớ một phần ký ức tuổi thơ, mà còn phản chiếu tâm huyết của những nghệ nhân đang lặng thầm giữ nghề truyền thống trên mảnh đất Cố đô.
Nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Nơ Trang Long (TP Hồ Chí Minh) có một khu chợ chỉ mở cửa vào cuối tuần nhưng luôn tấp nập du khách trong và ngoài nước tìm đến. Đó chính là Chợ đồ cổ Sài Gòn, một không gian đặc biệt thu hút những ai đam mê đồ cổ hay muốn tìm về những ký ức xưa.
Hai người nuôi dưỡng đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi mới vài tháng tuổi. Giờ đây, Vũ đã thành chàng trai 18, được tuyển thẳng vào Trường đại học Sư phạm TP.HCM vì xuất sắc.
Nhiều tuyến đường, khu dân cư, quán xá ở TPHCM được trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Các nhà khoa học cho rằng những đốm trắng viền đen giống da báo trên một mẫu đá đỏ trên Sao Hỏa có thể liên quan tới nguồn gốc hữu cơ trên hành tinh đỏ.
Hiện có nhiều bí thư chi bộ tuổi cao vẫn tận tụy với công việc, hết lòng vì dân, khéo léo thực hiện công tác dân vận, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống Nhân dân.
Những chuyến tàu hoả được mệnh danh đẹp nhất hành tinh hứa hẹn mang lại cho du khách trải nghiệm "có một không hai".
Một bạn đọc lâu năm của báo Tuổi Trẻ suýt sập bẫy lừa 'voucher 5 triệu đồng'. Tuổi Trẻ ghi lại câu chuyện 'nhận thưởng' ly kỳ này qua lời kể của con trai ông.
Tại lớp học tình thương (phường Long Xuyên), nhịp sống thường nhật của 12 em nhỏ được nuôi dưỡng bằng con chữ và tri thức. Thế nhưng, khi cái nắng hè trải dài trên phố phường, guồng quay mưu sinh khắc nghiệt lại kéo các em rời xa mái trường, chỉ còn vỏn vẹn 8 - 9 em bám trụ.
Nghỉ hè là thời điểm “vàng” để thiếu nhi bồi dưỡng năng khiếu, rèn luyện kỹ năng. Nắm bắt nhu cầu học tập của trẻ, các lớp năng khiếu trong dịp hè nở rộ, mang đến cho thiếu nhi trải nghiệm thú vị, thỏa đam mê với môn nghệ thuật mình yêu thích.